Kết quả tìm kiếm cho "đi bộ buổi tối"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 8586
Áo ký giả nữ được giới văn phòng yêu thích vì đứng phom, dễ mặc dễ phối và là bảo chứng cho vẻ ngoài chuyên nghiệp, sang trọng. Phối áo ký giả đẹp nhất là cùng với chân váy dáng dài đồng màu hoặc sử dụng màu tương phản.
Từ những cuốn sổ ghi bài thuốc của cha đến cây đờn từng ôm ngủ thuở nhỏ, ông Lâm Hữu Tú (62 tuổi), ngụ phường Rạch Giá (An Giang) lớn lên cùng hai nghề gắn bó với gia đình qua nhiều thế hệ. Hơn nửa đời người, ông vẫn miệt mài bào chế thuốc chữa bệnh, lên dây đàn và truyền lại những gì học được cho thế hệ sau.
Ở tuổi 18, Sơn Tinh, ngụ khóm Tân Hiệp, phường Chi Lăng (An Giang) là một trong những tay nài bò trẻ chuẩn bị tranh tài tại hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 31 năm 2026. Những ngày này, Sơn Tinh miệt mài chăm sóc, tập luyện cho bò và chuẩn bị các dụng cụ thi đấu, với niềm đam mê được ông nội truyền lại.
Chiều 22/9 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện và thỏa thuận hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và các cơ quan Liên hợp quốc.
Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, xu hướng "bỏ phố về rừng", cắm trại (camping) hay trekking để hòa mình vào thiên nhiên đang trở thành lựa chọn hàng đầu của giới trẻ để sạc lại năng lượng.
Sáng 21/9, Sư đoàn 330, Quân khu 9 tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (21/9/1976 - 21/9/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định chứng chỉ ngoại ngữ vẫn được sử dụng để quy đổi, thay thế điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển đại học, học sinh giỏi quốc gia được xét tuyển thẳng.
Đủ chất là cụm từ quen thuộc, nhưng ăn sao mới đủ chất thì không phải ai cũng hiểu đúng, hiểu đủ. Điều này cũng đặc biệt quan trọng cho người từ sau 50 tuổi.
Một tô bún với sợi to, cá vàng óng, rau xanh, nước dùng đậm vị tưởng như chỉ là những nguyên liệu quen thuộc nhưng khi ăn cùng nhau lại tạo thành một món ăn dân dã, đậm hương vị đồng quê Bắc Bộ.
Có những vùng đất người ta nhớ bởi một danh thắng. Có nơi được nhắc đến bởi một dòng sông, một ngọn núi hay một di sản. Nhưng cũng có những vùng đất mà khi nhắc tên, trong tâm trí người ta hiện lên cả một không gian văn hóa, một chiều sâu lịch sử và một cảm giác thân thương rất khó gọi thành lời. An Giang là một vùng đất như thế.
Ngày 19/9, tại Đền Hùng (Phú Thọ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”. Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh giá trị lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về trách nhiệm giữ nước; đồng thời nêu những nhiệm vụ lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển đất nước, giữ gìn văn hóa và chăm lo thế hệ trẻ. Báo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Có những chuyến đi bắt đầu bằng mong muốn được rời khỏi một nơi, nhưng rồi lại vô tình đưa tôi trở về một nơi rất cũ.